Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

BÔNG LÔNG NÓI CÁI SỰ ĐỜI

BÔNG LÔNG NÓI CÁI SỰ ĐỜI

alt

.
Cả ngày nghe hát nghêu ngao
ngợi ca châu chấu, cào cào, bọ hung
Bọ hung cũng hóa anh hùng
trăng sao thấy chuyện lạ lùng rụng rơi (!)
.
Người ơi, người hỡi, người ời
Tiền nhân linh ứng khóc hời cả đêm !
Chó mèo đánh trống gõ chiêng
hoan hô quá khứ cho tiền tiêu chơi
.
Mấy chàng chuột cống mồ côi
nói lên chẳng được, khóc cười không xong
Ấm a ấm ức trong lòng
vẫn ra ngồi đó cho xong chuyện đời.
.
Dở trí thức, dở cao bồi
Ễnh ương, ếch, nhái lên ngồi múa tay
Chuồn chuồn cũng đập cánh bay
làm mồi cho nhện chăng dây đang chờ
Cóc vàng, cóc tía ngâm thơ
Thằng gà con vịt đứng trơ ra cười
Mèo già tránh chuột chù hôi
Cọng rơm mỏi gối vào ngồi giữa nong
Kiến vàng đột nhập đõ ong
thẩm tra lý lịch đời ông đời bà
truy tìm tung tích cho ra
đứa nào tay kiếm, miệng ca nghĩa tình
Bò vẽ mua gái nguyên trinh
Một bầy bướm cụ ngồi rình đánh ghen…
Cú vọ dữ, chích chòe hiền
đợt này bầu tất cho lên ghế trời
Chó đứng thì thấp hơn ngồi
Lợn nằm chỏng cẳng chờ chơi dao bầu
Con gián ẩn nấp phía sau
Kiến đen lên trước lau chau tâu trình
Diều hâu kêu gọi hòa bình
Một đàn khỉ trẻ lanh chanh học đòi
Vẹt rủ nhau tập tiếng người
Mấy con chão chuộc buông lời chua ngoa
Chuột đồng chăm chỉ trồng hoa
mưa chan nắng táp thế mà vẫn vui.
.
Người ơi, trâu hỡi, bò ơi
ngẫm ra, nhìn  cái sự đời.  Ha…ha…
Già thì chết, chẳng lột da
nên nghìn năm vẫn như là một năm (!)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.